Người cha bật khóc khi đối diện với tội ác khủng khiếp của chính mình và bản án gây phẫn nộ khi lấy đi 4 mạng sống.
Vào tháng 6 năm 1993, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Lint, tỉnh Antwerpen, Bỉ khiến dư luận hoang mang. Bernard Camerman đã đến đồn cảnh sát báo cáo vợ và các con mất tích, nghi ngờ vợ mình, Cathérine Lemineur, 36 tuổi, đã bỏ trốn theo giáo phái. Sau 20 ngày tìm kiếm, thi thể của Cathérine được phát hiện bên đường cao tốc. Khi biết không còn lối thoát, Bernard đã thú nhận giết vợ và ba con gái: Sandrine 8 tuổi, Laurence 6 tuổi và Alexia 3 tuổi. Hắn khai rằng sau một cuộc cãi vã về việc nuôi dạy con, vì tức giận không kiềm chế được, đã siết cổ Cathérine bằng áo choàng tắm cho đến chết. Thi thể của các bé gái cũng được tìm thấy gần đó.
Nhìn thấy gương mặt tím tái của Cathérine, Bernard nhận ra mình đã phạm tội ác không thể tha thứ. Hắn lo lắng cho các con khi nghĩ đến thực tế rằng chúng sẽ sống với sự thật bố chúng là một kẻ sát nhân. Bernard hôn tạm biệt các con rồi siết cổ từng cô gái, sau đó vứt thi thể vợ và con dọc đường cao tốc. Sáng hôm sau, hắn vẫn đi làm bình thường và sau đó báo cảnh sát về sự mất tích của gia đình. Trong quá trình thẩm tra, Bernard giữ bình tĩnh nhưng đã khóc khi phải tái hiện lại tội ác của mình. Cuối cùng, hắn bị kết án tù chung thân 30 năm ở Bỉ, mặc dù trước đó có thể bị tử hình.
Hình phạt nhẹ cho kẻ sát nhân Bernard, chỉ 11 năm tù sau khi giết 4 người, đã khiến gia đình nạn nhân Cathérine và dư luận Bỉ phẫn nộ. Việc ông ta được thả ra do cải tạo tốt khiến nhiều người lo ngại về hậu quả khi một kẻ giết người trở lại xã hội.


Source: https://afamily.vn/ong-bo-guc-khoc-truoc-toi-ac-tay-troi-cua-minh-va-ban-an-gay-phan-no-khi-danh-doi-bang-4-mang-nguoi-20181013112820202.chn